Những cuộc hôn nhân "bị đầu độc"
Khảo sát cho thấy người có gia đình thường ít bệnh tật, vui vẻ và sống thọ hơn người độc thân. Tuy nhiên, qua nhiều năm tư vấn, tôi nhận thấy không ít cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc mà còn hủy hoại sức khỏe và tinh thần, đặc biệt là phụ nữ. Tôi gọi đó là những cuộc hôn nhân nhiễm độc.
Nguyễn Thị Nga, 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp và làm việc tại một công ty may, đã yêu và kết hôn với anh Trung, kỹ sư của công ty. Họ có gần 20 năm hạnh phúc cùng một con trai đang học đại học. Tuy nhiên, hạnh phúc bắt đầu tan vỡ khi chồng Nga đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài.
Sau ba năm có bằng tiến sĩ, anh trở về với mối tình sâu nặng với một người phụ nữ đã ly hôn ở nước ngoài. Chị Nga phát hiện mối quan hệ qua những cuộc trò chuyện và điện thoại, biết chồng đã sống cùng người tình như vợ chồng trong thời gian ở nước ngoài và hứa hẹn sẽ ly hôn để sống với nhau. Chị suy sụp, cãi vã nhiều hơn với chồng, đặc biệt khi người tình về nước một tháng. Chồng thường xuyên ra khỏi nhà, khiến chị mất ăn mất ngủ, sút hơn 6kg chỉ trong vài tháng. Từ một phụ nữ duyên dáng, chị trông như đã già đi. Một lần cãi nhau, chị bị chồng xô ngã xuống cầu thang phải đi cấp cứu, nhưng đó chỉ là khởi đầu cho những đau khổ tiếp theo do hàng loạt vụ ngoại tình của chồng.
Kể từ khi lên chức phó giám đốc, chồng chị thường xuyên đi công tác, mua ô tô tự lái và có nhiều nhân tình. Chị Nga phát hiện một cô, nhưng chồng đã cặp với người khác ngay sau đó. Chị luôn lo lắng về việc chồng sẽ bỏ mình, mang bệnh tật về, tài sản bị tiêu tán, và ảnh hưởng đến con cái. Những lo âu này khiến chị mất ngủ và phải âm thầm chịu đựng.
Chị Trần Thị Phương Dung, giáo viên tiểu học, sống cùng hai con và cháu sau khi chồng dạy học xa nhà. Chị mong chồng về hưu để sum họp, nhưng một năm qua, chị phát hiện chồng đang ngoại tình với một phụ nữ trẻ hơn nhiều.
Cả tuần chỉ có một ngày về thăm vợ, nhưng ngay trên xe buýt, ông chồng vẫn nhắn tin cho người yêu, khiến vợ đau đớn khi đọc được những tin nhắn tình tứ. Thái độ lạnh nhạt của chồng khi bên vợ càng làm chị thêm uất ức. Một lần, chị bất ngờ đến chỗ chồng nhưng bị từ chối, buộc phải quay về Hà Nội trong tủi thân. Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi chồng đi du lịch với bồ, như hưởng tuần trăng mật. Chị gọi điện đến Trung tâm tư vấn, thổ lộ: “Tôi chỉ muốn chết”. Đây chỉ là hai trong hàng trăm câu chuyện ngoại tình mà tôi gặp trong quá trình tư vấn hôn nhân, cho thấy kẻ ngoại tình ngày nay dường như không còn sợ hãi.
Một giám đốc bất động sản 64 tuổi ép vợ con chấp nhận người tình như "vợ hai" và công khai giới thiệu với họ hàng. Tương tự, một giám đốc công ty mỹ nghệ ngoài 50 tuổi cũng đưa người tình về nhà dưới danh nghĩa thư ký. Nhiều người vợ ban đầu không có bằng chứng thì cãi chối, nhưng khi sự việc rõ ràng, họ thường buộc phải ly hôn. Một số vợ tự an ủi mình, nhưng nỗi đau dần ăn mòn họ. Cổ nhân từng nói "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", nếu chồng biết ăn năn, sự tha thứ có thể cứu vãn hôn nhân. Tuy nhiên, với những chồng ngang nhiên ngoại tình và coi thường vợ, việc im lặng chỉ khiến họ càng lấn tới, và tình hình sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Tôi đã thấy nhiều cuộc hôn nhân kéo dài nhưng ngày càng trở nên bế tắc. Dù vậy, nhiều người vẫn cố chịu đựng vì sợ dư luận, sợ ly hôn hoặc hy vọng thời gian sẽ thay đổi chồng. Có nhiều lý do khác nhau cho sự chịu đựng này.


Source: https://afamily.vn/nhung-cuoc-hon-nhan-nhiem-doc-20130812110013341.chn